Có một khoa giành giật mạng sống trước lưỡi hái của tử thần
Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU) có 25 giường bệnh và hầu như lúc nào cũng kín bệnh nhân. 4 bác sĩ biên chế của khoa, 3 bác sĩ từ các khoa khác tăng cường cùng với 23 điều dưỡng ICU phải làm việc cật lực để săn sóc và xử trí bệnh.
Toàn bộ bệnh nhân của khoa đều trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ và điều dưỡng phải chăm sóc bệnh nhân toàn diện, từ xử trí điều trị bệnh đến cho ăn, uống, vệ sinh cá nhân… Bệnh nhân đông, bác sĩ và điều dưỡng lại ít, tất cả làm việc với tinh thần chạy đua với thời gian, giành giật mạng sống trước lưỡi hái của tử thần.
![]() |
Chăm sóc bệnh nhân tại ICU. |
Một ngày giữa tháng 2, chúng tôi có mặt ở ICU vào lúc nửa đêm và chứng kiến tinh thần làm việc không mệt mỏi vì bệnh nhân của các thầy thuốc nơi đây.
Mỗi ca trực đêm có 1 bác sĩ và 4 điều dưỡng. 5 người chăm sóc cho 25 người đều trong tình trạng nguy kịch. Trong đêm tĩnh lặng, tiếng xe cấp cứu, tiếng rên la, tiếng lách cách… những tiếng động ấy chính là sự đối chọi giữa cái sống và cái chết. Và cao cả hơn hết là hình ảnh những thiên thần áo trắng khẩn trương, nhịp nhàng trong từng động tác…
Chính thái độ chăm sóc tận tình của tập thể bác sĩ, điều dưỡng ICU đã cứu vô số bệnh nhân khỏi cơn thập tử nhất sinh. Riêng những bệnh nhân không qua khỏi thì thân nhân của họ cũng hài lòng vì sự cố gắng của họ.
Ông Huỳnh Văn Tám, 52 tuổi, ngụ ấp Phước Hòa (Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho) là người may mắn được ICU cứu sống ngoạn mục.
Bà Nguyễn Thị Thơm, vợ của bệnh nhân bày tỏ lòng cảm phục thái độ làm việc rất có trách nhiệm của ICU đối với bệnh nhân:
“Chồng tôi bị tai nạn giao thông, trầy sướt cánh tay trái, sau đó bị sốt, khó thở. Gia đình đưa vô Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong tình trạng hết sức nguy kịch, mạch và huyết áp đều bằng 0, gia đình cứ tưởng là không thể qua khỏi.
Bác sĩ chẩn đoán, xác định chồng tôi bị sốc nhiễm trùng dẫn đến suy đa tạng, gan, thận, phổi, hệ máu đều bị tổn thương nặng và đang mắc chứng xơ gan. Sau khi được hồi sức tích cực và tiến hành lọc máu liên tục suốt 36 giờ, chồng tôi đã qua khỏi nguy kịch.
Hiện tại sức khỏe chồng tôi đã hồi phục tốt. Các thầy thuốc của Khoa ICU, đặc biệt là bác sĩ Sơn đã làm việc tận tâm để cứu sống chồng tôi. Gia đình chúng tôi xin chân thành tri ân bác sĩ và bệnh viện”.
Bác sĩ Lê Văn Sơn, Trưởng khoa ICU cho biết: “Bác sĩ trẻ nhất công tác tại khoa được 10 năm, còn các bác sĩ khác đều có thâm niên trên 20 năm thực hiện cấp cứu, chăm sóc tích cực bệnh nhân nặng. Công việc vất vả, trách nhiệm nặng nề, nhưng đối với chúng tôi đó cũng là niềm vinh quang. Do phải tiếp xúc liên tục với bệnh nặng, diễn biến bệnh phức tạp nên bác sĩ phải nỗ lực cao để cứu chữa bệnh nhân, nhờ vậy mà bác sĩ ICU có nhiều kinh nghiệm điều trị bệnh…”.
Vật lộn liên tục với những bệnh hiểm nghèo, giành giật lại từng hơi thở, sinh mệnh của người bệnh, tập thể ICU như những “dũng sĩ” chiến đấu không mệt mỏi với tử thần vì sức khỏe của bệnh nhân.
THỦY HÀ