Tinh thần chiến thắng 30-4 của người lính biển Vùng 2 Hải quân
(ABO) Sáng 30-4, trong không khí thiêng liêng của ngày lễ trọng đại - kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân, từ những nhà giàn DK1 giữa trùng khơi, trên các con tàu làm nhiệm vụ hay tại các đơn vị trong đất liền, đều đồng lòng hướng về Tổ quốc với niềm tự hào và xúc động sâu sắc.
![]() |
Quang cảnh xem trực tiếp truyền hình Chương trình kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) tại Cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. |
Hòa chung khí thế hào hùng của cả dân tộc, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý chí kiên cường thông qua việc theo dõi Chương trình Lễ kỷ niệm và diễu binh, diễu hành qua sóng truyền hình. Những hình ảnh trang nghiêm, thiêng liêng của buổi lễ đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần, củng cố niềm tin và quyết tâm cho những người lính biển nơi đầu sóng ngọn gió.
![]() |
Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/9 xem trực tiếp truyền hình Chương trình Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nơi biển khơi. |
Giữa trùng khơi, nơi sóng to, gió lớn, Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, Chính trị viên Tàu 953, Lữ đoàn 167 tâm sự: "Xem Lễ kỷ niệm qua truyền hình, tôi càng thêm trân trọng sự hy sinh to lớn của cha ông để giành lại hòa bình, độc lập hôm nay. Dù ở nơi xa đất liền, chúng tôi luôn vững tâm, kiên định, sẵn sàng bảo vệ từng tấc biển, đảo của Tổ quốc. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự lớn lao".
![]() |
Cán bộ, chiến sĩ trên Tàu 953, Lữ đoàn 167, đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển phía Nam, tổ chức chào cờ khi xem Chương trình Lễ kỷ niệm qua sóng truyền hình. |