Thứ Sáu, 27/11/2020, 13:54 (GMT+7)
.

Nhà mình, quê mình

Minh họa: LD
Minh họa: LD

Có những chuyến đi xa nhà
Ngày cuối hành trình, nôn nao khó tả
Muốn ào về, ùa vào không gian thơm thảo
Đầy ắp yêu thương, đặc sánh tiếng cười
Có người bỏ quê nghèo, đến chỗ xa xôi
Tìm cho mình “thiên đường mộng mị”
Sau bao năm giông bão cuộc đời
Xênh xang gấm lụa, nhà cao cửa rộng
Hẩm hiu, dầu dãi phong trần
Đều mong ngày về quê cha đất tổ
Bỏ buông những nỗi tị hiềm
Xin quê đặc ân lần cuối
Được trả mình cho đất mẹ linh thiêng
Câu ca: Quê hương nếu ai không có
Không đâu rộng hơn nhà mình
Triền đê, cây đa, mái đình, bến nước
Chuông cổ tự của làng, mặt nước
                                                                      vang vang
Bà ngồi ngoáy trầu, miệng cười móm mém
Chái bếp, mẹ già dáng nhỏ liêu xiêu
Tự nhiên đến mức lạ kỳ
Tất cả hòa  vào trong máu
Hằn sâu nét khắc trong tim
Cả đời không thể nào quên
Nhà mình, quê mình là vậy
Nơi để trở về, nơi để yêu thương!

*  LÊ DŨNG

 

.
.
.