Thứ Ba, 31/01/2023, 15:42 (GMT+7)
.

CẢM TẠ

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Long An, Đắk Lắk, Phú Yên, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Trà Vinh; Báo Ấp Bắc; Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang; Đài Phát thanh - Truyền hình Bến Tre cùng Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tiền Giang, TP. Mỹ Tho; Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang và các sở, ban, ngành tỉnh Tiền Giang; Ngân hàng Tiên Phong Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang; BIDV - Chi nhánh Tiền Giang; Vietinbank - Chi nhánh Tiền Giang; Đảng ủy, UBND phường 6 (TP. Mỹ Tho); các ông, bà, cô, dì, chú, bác, họ hàng nội ngoại, gia đình thông gia, hàng xóm láng giềng, bạn bè thân hữu đã đến phúng viếng và gửi vòng hoa chia buồn, tiễn đưa chồng, cha, anh của chúng tôi là Nhà báo Nguyễn Văn Phước Cường (sinh ngày 15-6-1957 tại xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mõ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, đã từ trần lúc 7 giờ 50 phút ngày 24-1-2023, hưởng thọ 66 tuổi.

Tang lễ được tổ chức tại nhà riêng số 51/4, đường Trần Hưng Đạo, phường 6, TP. Mỹ Tho) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Gia đình chúng tôi cũng xin cảm ơn Ban Lễ tang đã giúp đỡ và hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ cho chồng, cha, anh chúng tôi một cách chu toàn, trang trọng.

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì sơ suất, gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

 

.
.
.